Đà Nẵng: Say rượu, đốt vợ, con

Sau khi đi uống rượu về khoảng 22 giờ ngày 23-7, ông Phạm Phú Lên (33 tuổi, trú tổ 2B, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã đổ xăng đốt cháy cả 5 người trong gia đình khiến con gái ruột Phạm Thị Diễm Hằng (6 tuổi) tử vong.

(SGGP).- Sau khi đi uống rượu về khoảng 22 giờ ngày 23-7, ông Phạm Phú Lên (33 tuổi, trú tổ 2B, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã đổ xăng đốt cháy cả 5 người trong gia đình khiến con gái ruột Phạm Thị Diễm Hằng (6 tuổi) tử vong.

Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Yến (vợ ông Lên) kể lại: Lúc đó ông Lên nhậu say về nhà gây sự với bà, rồi hút xăng từ xe gắn máy, đóng cửa phòng trên tầng 2, tưới xăng lên người cả hai vợ chồng cùng 3 người con gái rồi phóng hỏa. Bà Yến ôm con chạy ra đường kêu cứu, nhờ người dân dập lửa và được đưa đi cấp cứu. Các cháu Phạm Thị Diễm Ngân (8 tuổi) bị bỏng 5%, Phạm Thị Diễm Quỳnh (10 tuổi) bỏng 14%, ông Lên bỏng 26% và bà Yến bị bỏng 46% độ III.

Trước đó, rạng sáng ngày 23-7, cũng tại địa bàn phường Thọ Quang, ông Nguyễn Văn Tuyển (42 tuổi) đã dùng búa đập đầu vợ là bà Trần Thị Chín (41 tuổi) khiến bà chết tại chỗ.  

NG. HÙNG

Tin cùng chuyên mục