Một cảnh sát bị đâm chết

Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục truy xét hung thủ đã sát hại anh Phùng Minh Thắng (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Phước, công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – Công an tỉnh Bình Phước với cấp bậc thiếu úy).

(SGGP).– Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục truy xét hung thủ đã sát hại anh Phùng Minh Thắng (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Phước, công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – Công an tỉnh Bình Phước với cấp bậc thiếu úy).

Theo thông tin ban đầu, vào tối 28-6, khi anh Thắng đang ngồi trong quán cà phê Thủy Trúc (đường Chu Văn An phường 26 quận Bình Thạnh) với một nhóm người thì xảy ra cự cãi, một đối tượng bất ngờ rút dao đâm anh nhiều nhát. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại quán. Cũng trong ngày hôm qua, thi thể anh Thắng được cơ quan chức năng TPHCM bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng. Vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ.

  • Đắk Nông: Lâm tặc chém trọng thương cán bộ kiểm lâm

Ngày 29-6, ông Lê Văn Tường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, một cán bộ của đơn vị vừa bị lâm tặc chém trọng thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Trưa 28-6, trên đường đi tuần tra kiểm soát lâm sản tại Tiểu khu 1491 thuộc Khu rừng cộng đồng xã Đắk R’tíh, anh Phạm Văn Việt (SN 1979, cán bộ kiểm lâm huyện Tuy Đức) cùng một cán bộ địa chính xã Đắk R’tíh đã bất ngờ bị 6 tên “lâm tặc” phục sẵn dùng hung khí tấn công. Trước sự hung hãn mang tính côn đồ của lâm tặc, hai anh phải vứt xe bỏ chạy nhưng vì chậm chân nên anh Việt bị bọn chúng đuổi kịp, dùng dao chém vào lưng và đầu, rồi dùng gậy đánh bầm tím khắp thân thể.

Theo xác định ban đầu, nhóm lâm tặc trên do Hoàng Văn Long, trú tại thôn 6, xã Đắk R’tíh cầm đầu, hiện cả nhóm đã bỏ trốn.  

A.CHÂN - H.SƠN

Tin cùng chuyên mục